15 thg 1, 2017

Nếu tui trở thành người Ưu tú

Tết năm nay thiệt vui, vì Hai Ẩu được dịp tiếp xúc với những nhân vật nổi tiếng. Một người là thầy giáo khả kính, người kia là một nghệ sĩ tài hoa.


Dễ gì một người bình thường có dịp làm quen với những nhân vật tên tuổi như vậy, cho nên Hai Ẩu lấy làm vinh dự và sung sướng lắm. Hai Ẩu xin hai ổng cạc-vi-dít để sau này khoe với mọi người lấy le, rằng tui là bạn của người nổi tiếng đó nghen


Cầm tấm cạc-vi-dít của thầy giáo khả kính, trịnh trọng đọc tên tuổi, danh hiệu của ông, bỗng Hai Ẩu ngớ người ra, hỏi:
  • Thưa anh, sao anh lại là Ngứt ạ? Ngứt là cái quái gì, nghe kỳ quá dzậy?
Ông giáo ngạc nhiên, nhìn theo tay chỉ của Hai Ẩu vào tấm cạc, rồi phá ra cười:
  • Ôi, không phải Ngứt, mà là NGƯT, là Nhà Giáo Ưu Tú viết tắt đó mà!
Cũng cùng lúc đó, Hai Ẩu đọc trong cạc-vi-dít của nghệ sĩ tài hoa, thấy trước tên họ của anh có danh hiệu là Nờ-Sứt. Đang định hỏi anh ta bị... sứt cái gì mà lại sứt đến n lần thì nghe ông giáo giải thích, Hai Ẩu suy ra rằng đây không phải là nờ-sứt mà là NSƯT, chắc là Nghệ Sĩ Ưu Tú viết tắt rồi.

Đang ngẫm nghĩ thì anh nghệ sĩ tài hoa lịch sự hỏi Hai Ẩu: Xin lỗi, anh làm nghề nghiệp gì vậy?

Hai Ẩu e dè trả lời: Tui chỉ là công chức bình thường thôi ạ.

Bỗng sực nghĩ ra một điều, Hai Ẩu rụt rè hỏi: Chẳng hay đã có danh hiệu Công Chức Ưu Tú chưa ạ?

Hai vị đều vui vẻ trả lời rằng đến nay chưa hề có danh hiệu Công Chức Ưu Tú.

Hai Ẩu thở phào nhẹ nhõm. May thiệt, chớ nếu có danh hiệu Công Chức Ưu Tú, và mình chẳng may đạt được danh hiệu ấy thì trên cạc-vi-dít của mình phải ghi chữ: CCƯT Hai Ẩu! Gớm thiệt!


Hai Ẩu
Bài này đăng trên eChip tháng 2/2007, cách nay 10 năm rồi. Nay cắt gọt đăng lại cho đỡ buồn.

2 nhận xét: