4 thg 10, 2025

Biển ở Đồng Nai

Bây giờ Đồng Nai không có biển, nhưng đã một thời Đồng Nai có biển, thậm chí biển rất nhiều nữa kìa.

Sau 30/4/75, 3 tỉnh Biên Hòa, Long Khánh, Phước Tuy nhập lại thành Đồng Nai, Mà Phước Tuy chính là tỉnh có toàn bộ Vũng Tàu (không có Côn Đảo). Đồng Nai có biển từ thời đó.

Biển Hồ Cốc, xưa kia thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai, một thời là... cửa ngõ vượt biên. Sau này huyện Xuyên Mộc thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu. Bây giờ thuộc TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Hoài Nhân.

Đến 1976, Đồng Nai có luôn huyện Duyên Hải – tức Cần Giờ - vậy là có thêm biển Cần Giờ.

Đáng nói hơn nữa, quần đảo Trường Sa cũng từng thuộc Đồng Nai, dù chỉ có…19 ngày. Ngày 9/12/1982, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định thành lập huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 28/12/1982, Quốc hội có Nghị quyết sáp nhập huyện đảo Trường Sa từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Phú Khánh.

Sau đó dần dần Duyên Hải trả về TPHCM, Vũng Tàu tách ra thành Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo. Đến ngày 12/8/1991 kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết tách 3 huyện: Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc để sáp nhập với đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Kể từ đó Đồng Nai chính thức không còn tí biển nào hết.

Biển Cần Giờ năm 2002. Trước đó khá lâu, Cần Giờ là huyện Duyên Hải thuộc tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phạm Hoài Nhân.

Thời điểm Đồng Nai có đường bờ biển dài nhất bao gồm: toàn bộ đường bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (không kể Côn Đảo), toàn bộ đường bờ biển huyện Cần Giờ, toàn bộ đường bờ biển quần đảo Trường Sa. Nếu không phải dài nhất nước thì cũng nằm trong hàng top.

Hồi đó thơ nhạc tha hồ nhắc tới biển Đồng Nai, như ca khúc Về Đồng Nai của Xuân Hồng có câu:

Về Đồng Nai, cho em theo về Đồng Nai
Về đây thăm chiến khu D, thăm quê hương chị Sáu
Sống đời cùng thời gian, nghe miên man biển hát


(He he, Đồng Nai là quê hương chị Sáu luôn, vì hồi đó Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Đồng Nai mà!)

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét