15 thg 9, 2013

Dân miền Tây thích chuyện sai trái


Trên chuyến phà miền Tây, tui bắt chuyện với một người đàn ông trung niên bí ẩn. Tui hỏi ông làm nghề gì, ổng nói:
  • Tui làm một nghề mà sai trái càng nhiều thì càng... dzô mánh. Đố anh biết làm nghề gì? 
Dễ ợt! Tui đoán liền: Công an! Sai nhiều bắt nhiều!
  • Trật lất! 
Tui đoán tiếp: Tòa án! Luật sư! Sai nhiều xử nhiều, cãi nhiều!
  • Sai bét! 
Kỳ dzậy ta? Tui lại đoán: Nhà báo! Sai nhiều viết nhiều!
  • Không đúng! 
Tui đâm quạu, đoán: Hay là ông làm... bác sĩ? Sai nhiều, bịnh nhiều, ông lấy tiền bệnh nhân nhiều!

Ông ta cười hì hì:
  • Cái mặt anh hình sự quá! Suy nghĩ cũng hình sự luôn. Tui là dân miệt vườn, làm vườn thôi. Lúc nào cây sai trái thì được mùa, bán được nhiều tiền nên dzô mánh. Có dzậy thôi! 

Hai Ẩu

4 nhận xét:

  1. Đã quá chú Hai Ẩu :_D

    Trả lờiXóa
  2. Zậy cũng mừng, chứ nghe hoài điệp khúc: sai trái->được mùa. được mùa->rớt giá thì buồn lắm!

    Trả lờiXóa
  3. thiet ra bay gio cūng toàn tiem thuoc... khô? quá :(

    Trả lờiXóa