21 thg 10, 2012

Cô hái mơ

Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ
Khí trời lặng lẽ và trong trẻo
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.


Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư? Ðường thì xa
Mà ánh trời hôm dần một tắt
Hay cô ở lại về cùng ta?


Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động Hương sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương.


Cô hái mơ ơi!
Chẳng trả lời nhau lấy một lời
Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.


Thơ: Nguyễn Bính
Ảnh minh họa: Hai Ẩu
Ghi chú: do điều kiện eo hẹp, đoàn làm phim chúng tôi không tới rừng mơ để quay phim được. Vì thế xài đỡ bộ ảnh này chụp tại Cù lao Chàm, Quảng Nam. Thông cảm nghen!

4 nhận xét:

  1. Haha, vụ này thì tui hổng ý kiến. Chỉ phân vân, Nguyễn Bính có bài thơ"Cô hái mơ" còn anh Hai có"Mơ hái cô" hay không thôi đó mà :D

    Trả lờiXóa
  2. Cái vụ ni là mơ hoài nhưng chưa thấy :)

    Trả lờiXóa
  3. Cái vụ ni là mơ hoài nhưng chưa thấy :)

    Trả lờiXóa