27 thg 12, 2011

Ai nói chăn trâu là khổ?

Mark Zuckerberg (CEO của Facebook) qua Việt Nam chơi. Thăm Sapa, anh chàng được cỡi trâu đi dạo.


Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới được cỡi trâu lần đầu, Mark khoái quá trời. Mark gặp một thằng nhóc Việt Nam mặt mũi lem luốc, đang dắt trâu, bèn bắt chuyện làm quen:
  • Hello nhóc! Chú em học lớp mấy rồi?

Thằng nhỏ nghinh mặt ngó Mark, rồi trả lời:
  • Học hành mẹ gì ông ơi! Chăn trâu cả ngày!
Mark xuýt xoa tội nghiệp, rồi khuyên bảo chú nhóc: Phải đi học chăm chỉ. Phải đọc sách, tìm tòi. Phải phát minh ra những điều mới lạ giống như Mark.

Chú nhóc cười khì khì, ngó Mark:
  • Để chi vậy?
Mark hãnh diện nói: Để thành lập công ty vĩ đại như Facebook. Để trở thành tỷ phú như Mark Zuckerberg!

Chú nhóc vẫn cười khì khì, hỏi tiếp:
  • Để chi vậy?
Mark ôn tồn giải thích: Khi đã thành tỷ phú rồi muốn làm gì chả được. Như Mark đây chẳng hạn, đi du lịch cả nửa vòng trái đất, thong dong tới Việt Nam, lên Sapa cỡi trâu đi chơi!

Chú nhóc khịt mũi, trả lời:
  • Vậy mà cũng nói! Ông học và làm cho lắm rốt cuộc cũng là... cỡi trâu! Chẳng phải như tui bi giờ, muốn cỡi trâu là cỡi hay sao? Học cho lắm tắm cũng ở truồng hà ông ơi!
Nói xong chú thót lên mình trâu, quay đít bỏ đi, miệng nghêu ngao hát:

Ai nói chăn trâu là khổ?
Chăn trâu sướng lắm chứ!

Mark Zuckerberg ngồi trên lưng trâu thẫn thờ suy nghĩ, không biết bây giờ nên cỡi trâu đi tiếp hay đi về?

3 nhận xét:

  1. hay quá anh Nhân ơi

    Trả lờiXóa
  2. Tui đang ở Mỹ, tui đọc mẫu tin và thấy tấm hình này lần đầu tiên trên yahoo . Bản tin nói VN cấm facebook và tấm hình biểu tượng một VN nghèo đói còn lạc hậu
    Hay ho gì bác ơi . Người Việt nam nên biết xấu hổ khi thấy cả thế giới xem tấm hình Mark cỡi trâu thế này
    Người Việt không biết xấu hổ vì không hiểu bản tin tiếng Anh, và không nhìn thấy cách Yahoo bày hàng

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn bạn đã góp ý.
    Có lẽ các bạn đều thấy ý ngầm của bài viết này:
    Ai cũng biết Zuck là một doanh nhân thành đạt, và chăn trâu là nghèo nàn lạc hậu. Tự hào mình chăn trâu là... hay hơn Facebook là một kiểu ngụy biện, và một cách tự trào, cười cợt chính mình.

    Trả lờiXóa