21 thg 12, 2011

Anh Ánh And Anh Ẩu

Một ngày nọ, Bùm rủ Hai Ẩu:
  • Bữa nay con đi Sài Gòn, gặp Nguyễn Nhật Ánh ở quán Đo Đo.
  • Ừa, con cứ đi.
  • Ba đi với con được không?
  • Chi vậy?
  • Để ba nói chiện với ổng. Con đâu biết nói gì!
  • Trời, vậy con đi gặp để mần chi? Ba ở nhà thôi.
  • Nhưng mà bạn con nó gọi điện cho ổng, nói ba xuống chơi. Ổng ok rồi! Giờ ba hổng ra, ổng nói con nói xạo thì sao?
  • Trời, vậy ba phải đi sao? Con hẹn mấy giờ gặp?
  • Dạ, khoảng 5 giờ chiều.
  • Trời, vậy mấy giờ về? Hết xe bus làm sao về. Ba hổng có tiền đi taxi đâu nghen.
  • Dạ, 5 giờ 45 mới hết xe bus.
Thế là Hai Ẩu bị Bùm gài độ. Hổng đi hổng được.

Và đây là Anh Ánh And Anh Ẩu


Còn đây là Anh Ánh And Anh Ẩu And...


Tối đó là chung kết Champion League giữa Barca và Inter. Anh Ánh And anh Ẩu nói chuyện đá banh. Anh Ẩu hỏi anh Ánh là fan của đội nào. Anh Ánh nói ảnh là fan của Barcelona. Anh Ẩu nói: Tui cũng dzậy mà!

Anh Ánh And Anh Ẩu cá độ đá banh. Anh Ẩu hỏi anh Ánh: Anh bắt đội nào? Anh Ánh nói: Tui bắt Barca. Anh Ẩu nói: Tui cũng bắt Barca.

Hổng ai nhường ai. Kết quả là... cả hai bắt cùng một đội. Thắng cùng thắng, thua cùng thua (???).

Tối đó về, anh Ẩu thức tới 4 giờ sáng coi đá banh. Kết quả: Inter vô địch. Barcelona thua.

Vậy là anh Ẩu thua độ. Nhưng mà anh Ánh cũng... thua luôn. kết quả là không ai chung độ cho ai. Huề.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét