3 thg 7, 2013

Đà Lạt có nghèo không?

3 cha con Hai Ẩu đi nghỉ mát ở Đà Lạt. Sau khi khệnh khạng rong chơi về, cả 3 cùng ngồi bàn xem Đà Lạt có nghèo không.

Bùm phát biểu ý kiến trước tiên:
  • Đà Lạt rất nghèo, không nhà nào có tiền gắn máy lạnh. Tới nổi khách sạn thì đầy ra mà cũng chả mấy cái có phòng máy lạnh.
Nhà ở Đà Lạt... không có tiền gắn máy lạnh!


Đắc Nhân bổ sung:
  • Cái nghèo đó là của người dân, chính quyền cũng nghèo luôn. Đường phố không hề có đèn xanh đèn đỏ. Rõ ràng là họ không có tiền lắp trụ đèn tín hiệu giao thông!
Đường phố ở Đà Lạt... không có tiền gắn đèn tín hiệu giao thông!

Để chứng tỏ mình là... ba, Hai Ẩu kết thúc bằng một ý kiến hết sức có trọng lượng:
  • Đây mới là điểm quan trọng chứng tỏ Đà Lạt quá nghèo. Ở các nơi người ta có đường Ba mươi tháng Tư, còn Đà Lạt nghèo tới mức không đủ tiền mua sơn vẽ số không hoặc chữ mươi, nên họ chỉ dám đặt tên đường là Ba tháng Tư thôi!
và Đà Lạt... không có tiền mua sơn viết chữ "mươi" nên đành đặt tên đường là "Ba Tháng Tư"

Hai Ẩu

5 nhận xét:

  1. há há, điều thứ ba của bác Nhân em mới biết luôn :)

    Trả lờiXóa
  2. ha ha :) nghèo thiệt! nghèo.. quắc cần câu he he

    Trả lờiXóa
  3. Và còn chuyện này nữa, Đà lạt nghèo không có tiền trả lương cho Công an Giao thông nên không bao giờ thấy bóng dáng Công An ở xứ này luôn haha...

    Trả lờiXóa
  4. Đặt tên đường theo ngày tháng thường là kỷ niệm những ngày trọng đại. HN ngờ rằng ngày 3 tháng tư (năm 1975)là ngày giải phóng ĐL. Anh PHN xem lại thử vì 02/4 là ngày giải phóng Nha Trang?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác là như vậy HN ạ, 3/4/75 là ngày GP Đà Lạt.
      Chi tiết nêu trong bài là đùa cho vui thôi! :-)

      Xóa