4 thg 8, 2014

Hoa mười giờ nở lúc mấy giờ?

Ai mà không biết hoa mười giờ! À, vì là dân Nam bộ tui quen kêu nó là bông mười giờ, giờ cũng kêu vậy cho nó tiện nghen.

Từ hồi tui còn nhỏ ở nhà đã trồng đầy bông mười giờ. Hổng trồng nó cũng mọc. Chỉ cần ngắt một cọng thân quăng đâu đó là nó đâm rễ rồi sinh sôi nẩy nở. Mọc còn dễ hơn cỏ dại.


Bông mười giờ mọc nhiều, mọc dễ như cỏ!

Thói đời thứ gì dễ có quá thì mình chả có coi trọng, huống hồ gì thời đó tui là một thằng nhóc chớ không phải cô bé nên đâu có quan tâm gì tới bông tới hoa đâu (nghĩ cũng phục nhạc sĩ Đài Phương Trang thiệt, cái bông mười giờ xoàng xĩnh như vậy mà ổng sáng tác được bài Hoa mười giờ nghe mùi ghê luôn!)

Tại sao bông có tên là mười giờ thì chắc ai cũng biết. Tại vì nó nở bông lúc mười giờ, và nhanh chóng héo tàn sau giờ đó. Xin nhắc lại rằng hồi đó tui là một thằng nhóc nên mê bông mê hoa thì không, nhưng tò mò thì có. Cho nên tui có để ý coi có phải bông mười giờ nó nở lúc mười giờ không, và xác nhận là đúng như vậy!


Nhìn gần thì... cũng đẹp đấy chứ!

À, bây giờ mới là chuyện đáng nói đây. Xin chú ý đến chi tiết: hồi đó tui còn nhỏ và là dân Nam bộ.

Xin nhắc lại là trước năm 1975 giờ miền Nam và giờ miền Bắc chênh nhau một tiếng đồng hồ. Khi miền Nam là mười giờ sáng thì miền Bắc là 9 giờ sáng. Đến khi đất nước thống nhất thì cả 2 miền đều dùng chung một múi giờ, đó là giờ miền Bắc hay là giờ GMT+7.

Như vậy, nếu trước đây bông mười giờ nở lúc mười giờ sáng (giờ miền Nam) thì sau 1975 nó nở lúc 9 giờ sáng (giờ GMT+7). Vậy thì tên của nó cũng phải được điều chỉnh lại thành hoa chín giờ, hay là bông chín giờ chứ, phải hông ạ?

Và bài hát Hoa mười giờ sẽ được hát thành:

Em thương phận con gái 
như hoa chín giờ nở 
chỉ đẹp giây phút ban đầu.

Phạm Hoài Nhân

9 nhận xét:

  1. Ngoài Bắc gọi là hoa Giờ Thìn. Bạn à.
    Còn có hoa Giờ Ngọ nữa, nở muộn hơn, bông nhỏ hơn.
    Bây giờ thấy ít gọi như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá! Nhờ anh VanPham mà tôi biết thêm một tên gọi khác của hoa mười giờ. Cảm ơn anh nhiều.

      Xóa
  2. Dù mười giờ hay chín
    Em vẫn mộng thơ ngây
    Vẫn yêu màu nắng ấy
    Mối tình đầu thủy chung

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lãng mạn thật. Chắc người viết có kỷ niệm đẹp với hoa mười giờ.

      Xóa
  3. sáng nay 8g vẫn chưa thấy mười giờ trước nhà nở
    chắc chín giờ mới nở
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa nỡ lòng nào giờ chưa thắm
      Để tôi chờ nắng đổ thềm xưa
      Mỗi phút trôi qua lòng héo úa
      Điếu thuốc tàn..đỏ mắt buồn hiu

      Xóa
  4. "...
    Đây là nhà của mẹ
    Hoa mười giờ vẫn nở sáng nay
    Chúng(Polpot)giết mẹ lúc chín giờ rưởi sáng
    Nhưng hoa chúng là sao giết được
    Vì... hoa chỉ nở lúc mười giờ!
    Cãi biên thơ trong TNXP đó anh Hai Ẩu
    :)

    Trả lờiXóa
  5. 8h . 8h 30 là đã nở rồi . các đại ca ạ ! Đến 12 giờ 13 giờ mới tàn

    Trả lờiXóa
  6. 8h . 8h 30 là đã nở rồi . các đại ca ạ ! Đến 12 giờ 13 giờ mới tàn

    Trả lờiXóa