13 thg 7, 2026

Thác Prenn thôi đã thôi rồi, nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta

Thác Prenn nằm bên QL 20, dưới chân đèo Prenn, ở cửa ngõ vô Đà Lạt, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km. Hồi nào giờ tui và gia đình vẫn thường ghé vô đây chơi trước khi vô Đà Lạt hoặc khi rời Đà Lạt thì ghé vô chơi một chút trước khi thẳng tiến về nhà. Giá vé vô cổng khu du lịch thác Prenn tăng dần theo thời gian, từ 10.000 đ/người năm 2000 lên 20.000 đ/người năm 2010, rồi 50.000 đ khoảng năm 2020 trở đi. Ừ thì cũng phải thôi, vật giá leo thang mà. Nếu mình vô đó chỉ ngắm thác, đi lang thang chụp hình thì giá đó hợp lý vì khu vực thác rộng mênh mông và vô vàn cảnh đẹp. Chỉ khi nào mình sử dụng thêm dịch vụ nào thì trả tiền thêm cho dịch vụ đó.


Thác Prenn năm 2016, thuở giá vé 20.000 đ/người. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Năm nay cũng vậy, trên đường từ Đà Lạt trở về, cả nhà tui mười mấy người dự tính ghé vô thác Prenn thư giãn một chút trước khi giã từ thành phố ngàn hoa.

Xe xuống đèo Prenn rồi mà tui ngó qua trái hoài không thấy cổng Khu Du lịch thác Prenn đâu hết. Hổng lẽ thác Prenn... dời đi chỗ khác?

Quay xe lại, tới chỗ có chữ ĐÔI DÉP thiệt bự và slogan Không thể thiếu nhau và bên dưới có hàng chữ nhỏ Tea Resort Prenn tui dừng xe bước vô hỏi thăm, và quả đúng đây chính là Khu Du lịch Thác Prenn ngày xưa. Có điều bây giờ đã đổi thành cái tên lạ hoắc.

Cổng vào Tea Resort Prenn, tên mới của Khu Du lịch thác Prenn bây giờ. Ảnh: Báo Thanh niên ngày 13/3/2024

Cổng vào Khu Du lịch thác Prenn trước khi đổi đơn vị chủ quản. Ảnh: Báo Thanh niên ngày 13/3/2024

Chưa nói đến chuyện Khu Du lịch thác Prenn đã được công nhận là Di tích thắng cảnh cấp Quốc gia nay bỗng nhiên bị đổi tên thành Tea Resort liệu có đúng luật không, điều khiến tui ngơ ngẩn khi chuẩn bị mua vé là nhìn vô cái bảng giá đuọc in to sờ sờ ngay quầy bán vé.

Bảng giá dịch vụ Tea Resort Prenn 2026. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Theo đó giá vé rẻ nhất là 220.000 đ/người, bao gồm 3 hạng mục: Ngắm thác, viếng đền và thưởng trà. So với giá vé 50.000 đ năm 2023 thì chỉ thêm mục uống trà! Cũng cần lưu ý là mặc dù giá vé có bao gồm việc Viếng đền Hùng nhưng khách phải cuốc bộ tới đó, còn đi xe điện tới đó thì thêm 55.000 đ/người (xem dòng ghi chú ở dưới). Còn 3 gói còn lại giá lần lượt là 440.000 đ/người, 550.000 đ/người và 990.000 đ/người thì thôi, xin miễn bàn.

Vậy là mặc dù tên và slogan của thương hiệu là Đôi dép Không thể thiếu nhau thì tui cũng đành Chạy mất dép Đành phải xa nhau!

😎😎😎

Về thương hiệu Đôi Dép và Tea Resort Prenn

Thương hiệu Đôi Dép thuộc sở hữu của công ty Cổ phần Sandals vốn là một doanh nghiệp nội địa của tỉnh Lâm Đồng, thành lập năm 2008 tại Bảo Lộc.

Khởi thủy từ việc kinh doanh trà và cà phê đặc sản, Đôi Dép đã phát triển thành một tập đoàn đa ngành, bao gồm chuỗi F&B, nhà máy sản xuất trà/cà phê và hệ thống bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp (hiện nay gồm Tea Resort Bảo Lộc, Tea Resort Bobla và Tea Resort Prenn).

Slogan của Đôi Dép là "Không thể thiếu nhau", với y niệm kinh doanh là vạn sự chỉ có ý nghĩa khi song hành cùng nhau, giống như hai chiếc của một đôi dép.

Trước đây, khu du lịch thác Prenn thuộc quyền quản lý và khai thác lâu năm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt. Từ vài năm trước, Đôi Dép đã bắt tay vào quá trình hợp tác, chi tiền nâng cấp và mở rộng diện tích khu du lịch kéo dài xuống tận địa phận huyện Đức Trọng.

Đến tháng 9/2023, khu du lịch hoàn thiện đại trùng tu và chính thức có tên mới: Tea Resort Prenn.


Thác Prenn năm 2016, thuở giá vé 20.000 đ/người. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Quan điểm của cộng đồng về chiến lược giá của Đôi Dép tại Tea Resort Prenn

Việc xác định giá vé vào cổng của Tea Resort Prenn quá cao cho thấy chiến lược định vị thương hiệu của Đôi Dép nhằm vào phân khúc khách hàng trung và cao cấp.

Chiến lược này tiếp nhận 2 luồng phản ứng khác nhau: đồng thuận và phản đối.

Hãy nói về những ý kiến đồng thuận trước, đây có lẽ cũng là quan điểm của những người tạo nên Tea Resort Prenn. Những người này thuộc tầng lớp trung lưu, quan niệm rằng Tiền nào của nấy.

  • Ủng hộ việc nâng cấp hạ tầng: Nếu cứ giữ mức giá vài chục ngàn như ngày xưa, thác Prenn sẽ mãi nghèo nàn, nhếch nhác và xuống cấp. Việc đổ tiền tỷ vào làm sạch dòng nước, xây dựng khu tắm khoáng, hồ tạo sóng và resort chuẩn 4-5 sao xứng đáng nhận được nguồn thu tương xứng để vận hành.
  • Ủng hộ tư duy "lọc khách" để giữ không gian trong lành: Những du khách này chấp nhận trả giá cao để đổi lại sự yên tĩnh, không phải chen chúc trong cảnh biển người xô bồ, xả rác vào các mùa cao điểm điểm du lịch.
Luồng ý kiến phản đối cho rằng Đôi dép đang "Thương mại hóa danh thắng quốc gia". Đây là phản ứng phổ biến trên các diễn đàn du lịch, các group về du lịch Đà Lạt và các comment ngay dưới các bài đăng quảng cáo của khu du lịch.
  • Cảm giác bị "tước đoạt" hoài niệm: Thác Prenn là tài sản thiên nhiên gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Việc một doanh nghiệp tư nhân vào tiếp quản, xây rào chặn lối và đưa ra mức giá tối thiểu quá cao khiến cộng đồng cảm thấy một địa danh công cộng đang bị "tư nhân hóa" một cách cực đoan.
  • Phản ứng gay gắt về việc ép mua combo: Nhiều người (như tui) chỉ muốn vô thăm Đền Hùng hoặc đứng ngắm cảnh, chụp hình vài mươi phút. Việc bắt buộc trả tiền cho cả "thưởng trà", "hồ tạo sóng" là kiểu bán hàng bia kèm mồi, thiếu tôn trọng quyền lựa chọn của khách hàng.
  • Làn sóng "tẩy chay ngầm": Nhiều công ty lữ hành chuyên tour giá rẻ/tầm trung cho biết họ đã chủ động gạch tên thác Prenn ra khỏi lịch trình tour Đà Lạt vì không thể gánh nổi chi phí vé tăng đột biến, đồng thời chuyển hướng khách sang các ngọn thác khác như Datanla hay Pongour.
Tui cũng không biết chiến lược giá của Đôi Dép đối với Tea Resort Prenn là sai hay đúng. Thời gian sẽ trả lời. Riêng tui, tui theo luồng ý kiến thứ hai. Bạn thì sao?


Thác Prenn năm 2004, thuở giá vé 10.000 đ/người. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Cũng xin nói thêm là đoàn tụi tui tới Prenn vào một sáng Chủ Nhật, mùa hè (đầu tháng 7/2026). Vào thời điểm đó ngoài đoàn của tụi tui đã quay xe ngay khi biết giá thì tui không thấy bất cứ khách nào tới mua vé hết. Cũng có thể họ đã mua vé và vô trong để enjoy hết rồi chăng?

Tui giã từ Prenn, ngâm nga bài thơ của Nguyễn Đình Chiểu khóc Dương Khuê:

Thác Prenn thôi đã thôi rồi, 
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét