23 thg 12, 2011

Ganh tị

Thế là Bùm học đại học đã được một học kỳ. Bùm làm gì trong học kỳ vừa qua? Sau đây là tìm hiểu của Hai Ẩu:

1.

  • Lớp con học có bao nhiêu đứa?
  • Dạ, 25.
  • Bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái?
  • Dạ, 3 đứa con trai.
  • Hả? Vậy là 22 đứa con gái. Sao bất công quá vậy nè trời?
  • Sao bất công, ba?
  • Hừm, hồi ba đi học như con ở ĐH bách khoa, lớp chỉ toàn là con trai không, sao bây giờ con đi học lại nhiều con gái vậy chớ hả?
2.
  • Tối nay con trình diễn văn nghệ ở trường, không về nhà.
  • Vậy à? Con mà cũng diễn văn nghệ à? Tiết mục gì?
  • Dạ, hợp ca.
  • À, bao nhiêu đứa?
  • 10 đứa.
  • Với tỷ lệ nam/nữ của lớp con như vậy thì chắc là có 2 đứa nam, 8 đứa nữ.
  • Dạ đúng, ba giỏi lắm!
  • Hừm. Đứa nào cầm micro hát chính? Nam hay nữ?
  • Dạ nam.
  • Là con à?
  • Dạ đúng, ba giỏi lắm!
  • Hừm. Ganh tị quá!
3.
  • Sáng nay học xong sớm, con đi chơi với bạn, chiều tối mới về nghe ba.
  • Vậy à? Đi đâu?
  • Đi Cát Lái, rồi đi qua hầm Thủ Thiêm mới thông xe, rồi vô Sài Gòn chơi.
  • Đi mấy đứa?
  • Dạ, 3 đứa.
  • Với tỷ lệ nam/nữ của lớp con như vậy thì chắc là có 1 đứa nam, 2 đứa nữ.
  • Dạ đúng, ba giỏi lắm!
  • Vậy thì một đứa nam đó là con rồi.
  • Dạ đúng, ba giỏi lắm!
  • Sao con hổng... rủ ba đi với?
  • Thôi, ba đừng đi. Ba bận lắm, đâu có đi được
  • Bạn con nhà ở đâu?
  • Một đứa ở Gò Vấp, một đứa ở Bình Triệu.
  • Vậy con là dân Biên Hòa, 2 đứa nó dân Sài Gòn. Tụi nó hướng dẫn con đi du lịch Sài Gòn à?
  • Dạ không. Con hướng dẫn tụi nó chứ!
  • Hừm. Ba biết rồi. Con đi với ba nhiều nên giờ con rành Sài Gòn hơn bạn phải không?
  • Dạ đúng, ba giỏi lắm!
Dưới đây là vài tấm ảnh của Bùm trong buổi đi chơi ấy. Dĩ nhiên là không phải do Hai Ẩu chụp như thường lệ. Còn những ảnh Bùm chụp bạn (nhiều lắm) thì Hai Ẩu đâu có được Bùm cho post lên. Hừm!

Hừm. Có ganh tị hông? Hổng lẽ trả lời là "Hông!"?




Hai Ẩu

1 nhận xét: