16 thg 1, 2012

Ông Táo và giáo sư Ngô Bảo Châu

Hôm nay ông Táo về trời. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi về thượng giới, ông Táo tranh thủ gặp một nhân vật nổi tiếng: Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu.

Ông Táo nói gì với giáo sư?

Sau đây là toàn văn cuộc nói chuyện (có phóng viên ghi âm hẳn hoi):

Táo: Chào giáo sư, tôi có một vấn đề quan trọng cần bàn với ông. Một vấn đề toán học, có thể là một bổ đề mới cho giáo sư chăng?

GS Ngô Bảo Châu: Vâng, xin ông cứ nói.


Táo: Hàng năm tôi về trời ngày 23 tháng Chạp, và quay lại ngày 30 tháng Chạp. Đúng một tuần lễ.

GS Ngô Bảo Châu: Vâng, đúng thế ạ, phong tục ông bà ta xưa nay là thế ạ.

Táo: Nhưng năm nay không có 30 Tết, chỉ có 29 tháng Chạp thôi. Như vậy Táo sẽ quay về hạ giới ngày 29 tháng Chạp.

GS Ngô Bảo Châu: Dạ vâng,đúng thế ạ.

Táo: Thế là Táo chỉ ở trên trời có 6 ngày thôi, chứ không phải 7 ngày.

GS Ngô Bảo Châu: Vâng,đúng thế ạ. Nhưng xin cho tôi hỏi, vấn đề toán học Táo định trao đổi với tôi là gì ạ? Xin Táo nói ngay cho vì có lẽ thời giờ của Táo và tôi đều có hạn.

Táo: Thì đấy. 30 trừ 23 bằng 7, còn 29 trừ 23 bằng 6. Không phải bài toán trừ thì là gì? Toán trừ không phải toán học thì là gì? Giáo sư công nhận phát hiện toán học của Táo là đúng chứ?

GS Ngô Bảo Châu: À, à, vâng, Táo nói đúng ạ.

...
Ngay sau buổi gặp, hàng loạt báo - cả báo mạng lẫn báo giấy - giật tít nóng hổi:
  • Táo quân hội đàm sôi nổi với giáo sư Ngô Bảo Châu 
  • Một vấn đề toán học quan trọng đã được thống nhất giữa giáo sư Ngô Bảo Châu và Táo quân ngay trước thềm năm mới.
  • Tin nóng cuối năm: giáo sư toán học Ngô Bảo Châu bị thuyết phục bởi ông Táo!

Còn về phía ông Táo, ông không quên ghi bổ sung trong sớ táo quân của mình một thành tích: Táo đã tổ chức một buổi hội thảo khoa học với giáo sư Ngô Bảo Châu. Thành công tốt đẹp. Giáo sư đã hoàn toàn nhất trí với ý tưởng của Táo.
Táo vừa cưỡi cá chép vừa vuốt râu tự hào: Kể ra ta cũng giỏi toán đâu kém Ngô Bảo Châu!


2 nhận xét:

  1. Dù sao thì Ngô Bảo Châu cũng được thế giới công nhận

    Trả lờiXóa
  2. Vâng, bạn ạ, tôi cũng rất kính trọng ông.
    Bài viết này chỉ nhằm phê phán những kẻ dựa hơi, thấy người sang bắt quàng làm họ; và cũng nói về những người viết báo đưa tin không đúng mực thôi ạ.

    Trả lờiXóa