19 thg 1, 2012

Thăm Bảo tàng Đồng Nai

26 Tết, cha con Hai Ẩu đi chơi Tết bằng cách... đi tham quan Bảo tàng Đồng Nai.

Các bạn biết rồi đó, hàng năm cứ dịp Tết đến là người ta giăng khẩu hiệu: Mừng Đảng - Mừng Xuân...

Năm nay ở Bảo tàng Đồng Nai cũng rứa, khẩu hiệu trước cửa nhà bảo tàng là:


Mừng Đảng quang vinh
Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012

Ở trên còn có băng-rôn:


Triển lãm
Những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam
Qua 82 năm hình thành và phát triển.


Ngày Tết có khác, các phòng trưng bày hiện vật của nhà bảo tàng đều đóng kín mít, chỉ mở cửa có đúng một gian sảnh lớn thôi. Đó chính là phòng Triển lãm Những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 82 năm hình thành và phát triển.

Đã lỡ vô rồi, chẳng có gì coi thì đành coi thành tựu của Đảng vậy!

Cả gian phòng rộng mênh mông treo các bức ảnh khổ lớn (ảnh thôi, chứ không có hiện vật gì hết), và có tổng cộng là... 2 khách tham quan!

Hai Ẩu nói với Bùm:
  • Nhiều người coi quá há con? 
Bùm ngó quanh quất rồi nói:
  • Có 2 cha con mình thôi, ai đâu mà nhiều? 
Hai Ẩu giải thích:
  • Con học tiếng Anh biết rồi, từ 2 trở lên được coi là số nhiều, là plural rồi. 
Một lúc sau Bùm reo lên:
  • Số người xem đã tăng lên 100%! 
Đúng vậy, có thêm 2 người nữa bước vô. Được 5 phút họ bỏ đi ra.

Rồi Hai Ẩu và Bùm cũng đi ra. Phòng triển lãm trống trơn!

Mừng Đảng quang vinh! Mừng thành tựu của Đảng và sự quan tâm sâu sắc của Nhân dân!


Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét