22 thg 1, 2013

Tin giật gân

Lúc 14 giờ 30 phút trưa nay, trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa, một vụ án mạng hy hữu đã diễn ra.

Chị Lê thị Tý cùng chồng là anh Nguyễn văn Tèo đi trên một chiếc ghe. Ra tới giữa dòng sông, chị Tý đã dùng thuốc mê làm anh Tèo mê man bất tỉnh. Sau đó, chị đã dùng một con dao Thái Lan mang theo sẵn trong người, thẻo mất của quý của anh Tèo quăng xuống sông.

Được biết cá đã đớp mất "vật lạ" này.

Công an đang điều tra để làm rõ vụ việc.

Tin: PV



Ghi chú: Tên nhân vật đã được thay đổi.

[Nhận xét của người đọc: Đúng rồi, cần phải tôn trọng nhân thân của con người, vì vậy không nên nêu tên thật]

Ghi chú 2: Tên địa điểmthời điểm đã được thay đổi.>>

[Nhận xét của người đọc: Có lẽ đúng, vì e ngại rằng từ địa điểm người ta có thể suy ra nhân vật]

Ghi chú 3: Một số tình tiết đã được thay đổi.

[Nhận xét của người đọc: Thế à? Tình tiết nào nhỉ?]

Tóm lại: Đây là tin... hổng có thiệt. Tác giả là PV. Bạn có biết là ai không? Chắc là phóng viên đó mà!

Hai Ẩu tường thuật lại từ tin trên mạng Internet

1 nhận xét:

  1. Hic, anh đọc tin ba xạo của nhà báo nào nè. Đường đường là dân WFT chính hiệu...chưa thấy đồng thưởng tết nào, vậy mà báo dám reo rao

    http://dddn.com.vn/20130121091738328cat44/ba-riavung-tau-thuong-tet-cao-nhat-125-trieu.htm

    Trả lờiXóa