22 thg 9, 2014

Bí quyết để nổi tiếng

Facebook là nơi dễ khiến người ta nổi lên lòng ham muốn. Khi post một hình hay một status lên thì muốn người ta bấm like cho nhiều, muốn người ta comment cho lắm. Khi mình comment hay like ở nhà người khác, thì trong lòng cũng kỳ vọng rằng người ta sẽ đáp lễ bằng cách comment hay like ở nhà mình, hoặc nhấn like cái comment của mình. Trạng thái mong muốn có thể cực đoan đến mức: không cần phải khen, ném đá cũng được miễn là comment càng nhiều càng tốt, để chứng tỏ ta đây được nhiều người quan tâm.




Ba Trợn cũng không ra ngoài cái ngoại lệ đó. Mỗi lần vô Facebook, nó đều ngó số lượng like, comment trên nhà mình, so sánh với số lượng tương ứng của người khác mà mủi lòng. Không cầm lòng được, Ba Trợn tìm đến quân sư Hai Ẩu để hỏi han:
  • Anh Hai ơi! Làm sao để trang Facebook của em có nhiều người like, nhiều người comment?

  • Dễ ẹc! Viết những câu status thật hay hoặc thật buồn cười.

  • Hic, em không nghĩ ra được cái gì hay hoặc buồn cười hết anh Hai ơi!

  • Vậy thì post lên những tấm hình thật đẹp hoặc thật độc.
  • Hu hu, em chỉ có hình xấu òm và chẳng có gì đặc biệt hết.
  • Hừ, gì cũng hổng có hết thì lấy chi để người ta thích. Hay là đi chôm hình, chôm status của người khác đưa lên nhà của mình đi.
  • Đâu được anh Hai. Của người ta hay thì thiên hạ đã coi trước rồi, đâu đợi coi ở nhà mình. Mà nếu họ có coi ở nhà mình và like thì cũng hổng sướng, vì đâu phải của mình đâu.
Ba Trợn tỉ tê:
  • Anh Hai thông cảm cho thằng em bất tài này. Em chẳng có gì hay ho hết mà vẫn muốn người ta like mình, comment cho mình. Nếu em tài giỏi thì đã tự mình thu hút mọi người, đâu cần nhờ tới anh Hai làm gì. Ráng giúp dùm thằng em đi anh Hai!
Hai Ẩu được nâng bi, khoái lắm, nói:
  • Chú mầy ra cho anh đề bài khó quá: không biết gì, không giỏi gì mà muốn mọi người thích. Thế nhưng anh đây vẫn có cách giúp chú.
  • Dạ, anh cứ dạy bảo. Em xin nghe.
  • Chú mầy hãy vô trang Facebook của một người nổi tiếng nào đó, giáo sư Ngô Bảo Châu chẳng hạn. Rồi comment vô đó một câu đại khái như thế này: Tay này cũng khá đấy!
  • Hả? Làm vậy có du côn và hỗn quá không? Em là cái thá gì mà dám nói với giáo sư Ngô Bảo Châu Tay này cũng khá đấy! theo cái kiểu dạy đời vậy.
  • Ấy, vậy mới sốc hàng chứ! Nói giọng đó thì chỉ có thể là một trong hai trường hợp. Một là một thằng mất dạy, hỗn láo không biết thế nào là lễ độ. Hai là một bậc sư phụ, giỏi hơn hẳn người được comment (ở đây là GS Ngô Bảo Châu). Cả hai trường hợp đều khiến người xem quan tâm đến kẻ vừa comment xem đó là ai mà mất dạy (hay tài giỏi) như vậy? Họ cũng sẽ vào trang nhà của chú mầy để coi lai lịch, mặt mũi chú mầy ra sao. Tha hồ mà nhận comment chửi rủa nhé!
Ba Trợn nghe lời, làm thử. Nó vô trang của mấy tay nhà báo nổi tiếng, còm vô đó câu: Viết thế cũng được đấy! Vô trang của người mẫu xinh đẹp, nó còm: Ngó tướng cũng được đấy! Vô trang của ca sĩ lừng danh, nó còm: Hát vậy nghe cũng khá đấy! Vì các trang ấy có nhiều người xem, nên nhiều người thấy cái câu bố láo của Ba Trợn, và họ chửi tới tấp. Thế là Ba Trợn nhận được nhiều comment dù rằng nó chẳng sáng tạo ra được cái giống gì hay ho cả.

Hai Ẩu khoái chí, nhìn Ba Trợn, cười hỏi:
  • Sao? Chú mầy thấy sáng kiến của anh hiệu quả không?
Ba Trợn cũng ngó Hai Ẩu, cười trả lời:
  • Tay này cũng khá đấy!
Hai Ẩu
eChip M! 470 - 17/09/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét