5 thg 9, 2014

Chuyện bên mộ nhà văn Nam Cao



Những tấm ảnh này tui - Hai Ẩu - chụp bên mộ của nhà văn Nam Cao tại Lý Nhân, Hà Nam, quê hương ông (tức nguyên mẫu của làng Vũ Đại). Tui đăng ảnh này đề làm bằng chứng cho câu chuyện có thật mà tui nghe được tại đây, và sắp kể lại cho các bạn.

Đây là những gì tui nghe được khi ở bên mộ nhà văn Nam Cao:
  • Cụ Cao ơi, cụ dậy cho con thưa chuyện một tí ạ.
  • Ai đấy?
  • Dạ, Chí Phèo đây ạ.
  • A, anh Chí đấy à. Sao dạo này ăn nói lễ phép thế? Mà này, chuyện của anh hết đã lâu rồi, sao không nghỉ đi còn đến đây làm gì?
  • Dạ bởi vì có chuyện làm cho con không vừa lòng ạ.
  • Lại thế! Anh nên biết rằng dù cho anh và ta khuất bóng mấy chục năm nay nhưng nhắc đến anh là người ta nghĩ ngay đến một thiên tài chửi bới và ăn vạ, một thằng lưu manh. Ta dựng cho anh thành một người nổi tiếng như thế mà anh chưa hài lòng sao?
  • Dạ con cảm ơn cụ, nhưng chính thế nên hôm nay con mới đến thưa chuyện với cụ. Bởi vì hiện nay thiên tài chửi bới, lưu manh của con chỉ còn đáng xách dép cho thiên hạ. Ối giời ơi, con bị dìm hàng rồi cụ ơi!
  • Thế là sao?
  • Xưa cụ chỉ cho con chửi cái chuyện đáng chửi, nhưng bây giờ trên mạng bọn chúng cứ chửi vung vít lên, đúng cũng chửi, sai cũng chửi, già cũng chửi, trẻ cũng chửi, khôn cũng chửi, ngu cũng chửi, đẹp cũng chửi, xấu cũng chửi, chửi cho sướng mồm thôi cụ ạ!
  • Ối giời ôi, chửi như thế không mỏi mồm sao? Không bị ai vả mồm à?
  • Thưa không ạ. Chúng nhí nhố chửi trên mạng thôi ạ, lời lẽ thì thô bỉ, tục tĩu đến mức Chí Phèo con phải gọi chúng bằng sư phụ. Thêm nữa là xưa kia con chỉ chửi cả cái làng Vũ Đại, còn bây giờ chúng chửi cả nước, thậm chí chửi cả thế giới cụ ạ. Chúng chửi cả Obama, chửi cả Putin, chửi tất tần tật...
  • Thế bây giờ anh muốn gì?
  • Con muốn cụ viết lại truyện sao cho con chửi dữ dội hơn chúng nó, chứ cứ như thế này thì còn gì là Chí Phèo nữa? Chẳng hóa ra Chí Phèo lại chết lần nữa à?
  • Thôi anh cứ đi chết mẹ anh đi, tình thế như thế này ta đành bó tay chứ xứ sao nổi!
Câu chuyện Hai Ẩu nghe được tới đây là hết. Có thể lời lẽ ghi lại hơi sai lệch đôi chút vì cụ Nam Cao và Chí Phèo là người Bắc, còn Hai Ẩu là người Nam, nhưng bảo đảm ý tứ là thật 100%. Bằng chứng là ảnh chụp đó. Còn nếu các bạn chưa tin thì cứ lên Facebook mà coi, bạn sẽ tin ngay mà!

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét