17 thg 3, 2012

Thích hay Không thích?


Nhận thấy rằng bà con ta xài Facebook hơi bị nhiều, và đặc biệt là rất quan tâm tới cái vụ click Like hoặc Dislike, cá biệt có người còn ăn đòn vì không chịu nhấn Like, hay bị hăm he lấy tính mạng nếu nhấn Dislike, nên Hai Ẩu làm một cuộc điều tra xã hội học xem aitại sao nhấn Like hay Dislike. Kết quả điều tra như sau:


1.
  • Anh (chị) có xài Facebook chứ?
  • Có, thường xuyên!
  • Anh (chị) có nhấn nút LikeDislike không?
  • Có chứ! Nhấn búa xua luôn, có nút thì nhấn cho vui chứ tội gì bỏ. Mà toàn là nhấn Like không thôi đấy nhé!
  • Ủa, sao vậy, cái nào thích mới nhấn Like chứ?
  • Like tất tần tật! Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời. Vì vậy cho nên cứ Like cho người ta vui. Thậm chí chả có đọc xem người ta nói gì, mình cũng Like luôn. Ha ha, vui dễ sợ!
2.
  • Anh (chị) có xài Facebook chứ?
  • Hừm, cũng có!
  • Anh (chị) có nhấn nút LikeDislike không?
  • Like một ít thôi, còn toàn là Dislike.
  • Chà, chắc là anh (chị) hơi kỹ tính, nên...
  • Không phải! Tôi chỉ Like những cái mình viết thôi. Còn cái của bọn nó tôi toàn Dislike. Tôi mới là nhất, là đỉnh của đỉnh, top của top... nên tôi đành phải Like chính mình, còn ngoài tôi ra có ai hay ho chi đâu mà Like? Dislike tất tần tật!
3.
  • Anh (chị) có xài Facebook chứ?
  • Ôi, có đôi khi, thèm như gió đi hoang...
  • Chà, anh (chị) yêu âm nhạc quá. Thế anh (chị) có nhấn nút LikeDislike không?
  • Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng. Chỉ lang thang, dạo chơi thôi chứ chẳng Like hay Dislike gì ráo!
  • Tại sao?
  • Vì lười, vì chán. Đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng ngưới, rồi cười nói một mình, và lặng khóc một mình.
4.
  • Anh (chị) có xài Facebook chứ?
  • Có, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
  • Anh (chị) có nhấn nút LikeDislike không?
  • Chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy...
  • Là sao ạ? Có chọn lọc để nhấn Like hoặc Dislike?
  • Đúng rồi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời...

Thế là Hai Ẩu đã khảo sát được đủ các tình huống: (1) luôn luôn nhấn Like, (2) thường xuyên nhấn Dislike, (3) không nhấn gì cả và (4) nhấn Like hoặc Dislike có chọn lọc.

Về cơ bản các mẫu khảo sát thế là đủ, thế nhưng Hai Ẩu nghĩ rằng cần phỏng vấn thêm một nhân vật đặc biệt để cuộc điều tra xã hội học của mình thêm phần giá trị. Người được phỏng vấn là một nhân vật khá quen thuộc với các bạn: đó là Tiên Đức (có nghĩa là tức điên).

Đây là nội dung phỏng vấn:
  • Thưa Tiên Đức tiên sinh, ông có xài Facebook chứ?
  • Ta mà không xài thì ai xài?
  • Tiên sinh có nhấn nút LikeDislike không?
  • Ngươi hỏi ta đấy à? Khó trả lời quá.
  • Vậy để tôi gơi ý nhé. Tiên sinh luôn nhấn Like?
  • Không.
  • Tiên sinh luôn nhấn Dislike?
  • Không.
  • Thỉnh thoảng tiên sinh nhấn Like và thỉnh thoảng nhấn Dislike?
  • Không.
  • Tiên sinh không khi nào nhấn Like hoặc Dislike?
  • Không phải thế!
  • Hừm, tiên sinh làm tại hạ tức điên rồi đó. Vậy chứ tiên sinh làm cái quái gì?
  • Thì ta đã bảo là khó trả lời mà. Thôi, để ta nói cho mà nghe. Ta có xài Facebook, nhưng nó bị chặn hoài, ta vô không được. Tới khi vô được thì ta click vô Like hay Dislike nó cũng chả xi-nhê gì cả. Bởi vậy nên gọi là ta không nhấn Like thì không đúng, mà nói là ta có Like thì sai rồi. Ngươi hiểu chưa?
  • Hic, hiểu. Pó tay chấm cơm. 
Hai Ẩu
eChip 322 - 16/03/12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét