16 thg 5, 2013

Vua ăn mày 2013



Cửa mở. Hai Ẩu giật mình nhìn thấy một… quái vật xuất hiện trước cửa nhà mình!

Không, đó chính là Ba Trợn trong bộ dạng thê thảm chưa từng có. Đầu tóc rối bù, áo quần sộc sệch, gương mặt thất thần. Nhìn xuống chân càng bi đát hơn, một chân còn giày, một chân chỉ còn chiếc vớ rách bươm, chiếc giày đã biến đi đâu mất.


Ba Trợn thều thào: Nước! Nước! Cho xin tí nước!

Hai Ẩu nhìn lên trên một chút, chỗ dưới bụng Ba Trợn, thấy hắn đang dùng hai tay bụm chặt chỗ đó. Hai Ẩu sững sờ hỏi: 
  • Cái đó… cái đó của chú mày cũng bị mất luôn hả? Chú mày bị đánh ghen hả?
Ba Trợn sực tỉnh, nói: Còn, chưa mất. Em bị… mắc! Anh Hai cho em đi nhờ toilet một chút!

Rót nước và chờ Ba Trợn đi vệ sinh xong, Hai Ẩu hỏi:
  • Chú mày làm sao vậy? Bị cướp tấn công à?
  • Không phải, cướp đâu đến nỗi… dã man vậy!
Hai Ẩu rùng mình:
  • Trời ơi! Không lẽ chú mày bị xã hội đen thanh toán? Ghê quá, anh tưởng chuyện này chỉ có trong phim Bụi đời Chợ Lớn thôi chứ !
  • Không phải, xã hội đen thanh toán nhau sẽ bị cảnh sát tóm, còn đàng này có cảnh sát mà cảnh sát cũng bó tay chấm com luôn. Hự hự!
Hai Ẩu vò đầu:
  • Cái gì mà ghê quá vậy? A, anh hiểu rồi, chú mày đi giành suất... đóng phim Vua ăn mày phải không ?
  • Ờ, cái này anh nói gần đúng…
Rồi Ba Trợn xua tay giải thích:
  • Thật tình là em đi mua hàng vi tính vào giờ vàng khuyến mại. Thời gian khuyến mại chỉ có 1 tiếng thôi nên phải tranh thủ đi sớm xếp hàng, xếp hàng hoài hổng được thì chen, lấn. Lấn hổng được thì… đạp. Đạp hổng được thì… mất giầy!
  • Giờ vàng là mấy giờ?
  • Giờ vàng 15 giờ tới 16 giờ, nhưng để chắc ăn em đi sớm từ… 12 giờ!
  • Trời, đi sớm tới 3 tiếng mà te tua như vậy, nhưng tới 4 giờ chiều đã hết giờ rồi sao bây giờ 7 giờ tối chú mày mới lết tới đây?
  • Anh Hai tưởng chun vô rồi chun ra dễ lắm sao? Em bị kẹt cứng ngắc, vô hổng được mà ra cũng hổng xong. Khi lấn vô được tới trong rồi thì... hết hàng, em hổng mua được cái gì hết trơn, mà đi ra cũng hổng được. Tới nổi… mắc tè quá mà cũng không thể nào ra đi tè được. Bởi vậy mới… bí chớ!
Hai Ẩu lắc đầu, nói:
  • Vậy là chú mày mất toi 7 tiếng đồng hồ, không mua được cái gì hết, rách áo, mất giầy. Tệ còn hơn đi ăn mày!
  • Thì vậy, nên em mới nói anh Hai đoán em đi làm... Vua ăn mày là gần đúng !

Hai Ẩu
eChip 378 - 17/05/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét