2 thg 2, 2014

Lan man chuyện ngựa

Chiều cuối năm, Hai Ẩu ngồi tám chuyện cùng bạn hiền Lê Tửng, một nhà kinh doanh thiết bị di động. Thấy bạn mặt mày bí xị vì kết quả kinh doanh năm qua quá bết, Hai Ẩu động viên:
  • Vui lên đi, các cụ đã nói Sau cơn mưa trời lại sáng (nếu không phải mưa vào buổi chiều!). Sang năm là năm con ngựa, mà ngựa thường gắn với những hình ảnh hào hùng. Nào là trang nam nhi kiêu hùng trên lưng ngựa, nào là tinh thần mã thượng, nào là mã đáo thành công… Chắc rằng sang năm 2014 tình hình kinh doanh sẽ sáng sa hơn nhiều !
Lê Tửng bỗng như sực nhớ ra điều gì, nói với Hai Ẩu:
  • Ông nhắc câu Mã đáo thành công tui mới nhớ. Mới rồi có một thằng nó tặng tui bức tranh ngựa với tiêu đề Mã đáo thành công!
Hai Ẩu cười vui vẻ:
  • Đó, đó, thấy chưa? Vậy là có tín hiệu vui rồi, sang năm chắc là ông sẽ thành công mỹ mãn!
Lê Tửng chẳng những không vui mà mặt mày ủ dột:
  • Nhưng bức tranh không phải vẽ một đàn ngựa, cũng không phải một con hay hai con, mà là bốn con ngựa!
  • Thì sao? Mấy con ngựa cũng là ngựa!
Lê Tửng nhăn nhó nói:
  • Hừ, một con, hai con hay cả đàn ngựa khác với bốn con chớ. Bốn con ngựa là tứ mã, nghĩ kỹ lại thì ra là nó rủa mình năm mới sẽ bị tứ mã phân thây chớ hổng phải chúc tốt lành gì hết ! Đúng là độc hơn thịt vịt Xiêm mà!

Một chi tiết bất ngờ khác được Lê Tửng tiếp tục đưa ra:
  • Đúng là con ngựa được đi liền với những hình ảnh kiêu hùng, dũng mãnh, nhưng đó chỉ là đối với phái nam. Khi đi với phái nữ thì hình tượng con ngựa trở nên khác hẳn à nghen! Thí dụ, khi người ta nói về một cô gái rằng: Con nhỏ này nó ngựa quá! Thì theo ý ông đó là khen hay chê? Chưa kể một từ rất tục đi với ngựa và dùng cho phái nữ mà tui không tiện nói ra đây.
Hai Ẩu gật gù đồng tình và bổ sung thêm một ý:
  • Con ngựa đưa người ta đi khắp chốn đó đây, do đó ngựa xứng đáng được coi là biểu tượng du lịch. Cho nên bây giờ tui mới hiểu được tại sao người đẹp nọ từng được chọn làm đại sứ du lịch. Bởi vì cô ta rất… ngựa!

Lan man chán, Hai Ẩu đề nghị anh bạn đưa ra một số dự báo về công nghệ di động trong năm mới. Anh nói:
  • Trong năm qua (và năm trước nữa) người ta chứng kiến sự ra đời của các thiết bị lai, kết hợp giữa 2 loại sản phẩm khác nhau. Thí dụ như Asus Transformer là một thiết bị kết hợp giữa máy tính bảng và máy laptop. Máy chụp hình kết hợp với máy tính bảng thì ta có Samsung Galaxy Camera. Máy tính bảng kết hợp với điện thoại thì ta có nhiều loại, và có hẳn một cái tên mới dành riêng cho nó, là phablet. Theo tui, năm 2014 sẽ là năm phát triển mạnh của các thiết bị lai như vậy.
  • Cụ thể là gì?
  • Tui chưa đoán ra, đó là chuyện của các nhà công nghệ và các hãng sản xuất. Có thể là máy tính bảng (tablet) lai máy tính bàn (desktop PC) chẳng hạn?
  • Được, nhưng tui thắc mắc là dựa trên cơ sở khoa học nào hoặc tình hình phân tích thị trường nào mà ông có được dự báo như vậy?
  • Đâu có dựa trên cơ sở khoa học quái gì đâu! Chỉ là vầy: trong số 12 con giáp chỉ có con ngựa có thể lai giống với con lừa để thành con la thôi, còn mấy con kia đâu có lai với ai được!
Hai Ẩu cười hà hà tâm đắc và kết thúc buổi buôn chuyện cuối năm.

Hai Ẩu
eChip M! số 438 Tất niên - 15/01/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét