18 thg 2, 2014

Tòa giám mục Kontum

Giáo phận Kontum là giáo phận ra đời sớm nhất ở Tây nguyên, địa giới của giáo phận tương ứng chủ yếu với 2 tỉnh Gia Lai và Kontum. Tòa Giám mục và nhà thờ Chánh tòa của giáo phận nằm ở thành phố Kontum. Nhà thờ chánh tòa giáo phận Kontum chính là nhà thờ Gỗ nổi tiếng, cách đó không xa là Tòa Giám mục Kontum.

Tòa Giám mục Kontum có tên gọi chính thức là Chủng viện Thừa sai Kontum, được xây dựng từ năm 1935 và hoàn thành năm 1938. Mặt tiền của tòa Giám mục nhìn ra đường Trần Hưng Đạo, TP. Kontum.

Giống như nhà thờ Gỗ Kontum, tòa Giám mục được xây dựng chủ yếu bằng những cây gỗ quý của núi rừng Tây nguyên và kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây và kiến trúc dân tộc Tây nguyên.

Lối vào tòa Giám mục là 2 hàng hoa sứ già che bóng mát và tỏa hương thơm ngào ngạt. Ảnh: Phạm Hoài Nhân



Mặt trước của tòa Giám mục Kontum. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Kiến trúc tòa Giám mục là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây và dân tộc bản địa. Cùng với cây xanh, bãi cỏ nơi đây tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp cho khách du lịch. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Phòng truyền thống nằm trên tầng hai của tòa Giám mục là một bảo tàng thu nhỏ lưu giữ và trưng bày khá đầy đủ về những vật dụng sinh hoạt, sản xuất, ấn phẩm văn hóa, tôn giáo của các dân tộc bản địa Kon Tum. Trong đó có những hiện vật rất có giá trị như: bộ trống, bộ chiêng, bộ ché và đặc biệt là tấm bản đồ vùng đất Kon Tum được dán bằng gỗ thông…


Bộ chiêng quý và tấm bản đồ vùng Kon Tum làm bằng gỗ thông trưng bày tại phòng truyền thống. Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam

Thế nhưng ấn tượng mạnh nhất đối với tôi là những cột đá trên bãi cỏ trong khuôn viên tòa Giám mục.


Những cột đá này được đẽo, khác thành những gương mặt người. Đứng yên, cúi đầu hay ngước mặt nhìn trời. Những cột đá này khiến ta liên tưởng đến tượng nhà mồ Tây nguyên. Nhưng đây là tượng đá, không phải tượng gỗ - và ở trong khuôn viên một cơ sở tôn giáo chứ không phải trong rừng xanh.


Đứng thẳng

Cúi đầu


Ngửa mặt nhìn trời.

Tui không phải người công giáo, nhưng lần nào đến Kontum tui cũng ghé vào đây vào những buổi bình minh.

Hương hoa sứ tỏa lan. Không gian yên ả.

Nét hoang dã đại ngàn hòa cùng vẻ tĩnh lặng trang nghiêm. Và những tượng đá im lìm trên bãi cỏ như đang muốn truyền đến ta điều gì đó, sâu lắng vô cùng...

Phạm Hoài Nhân

2 nhận xét:

  1. hix, e vẫn chưa có dịp đến nơi này :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bố Susu đến đây chắc sẽ có nhiều cảm xúc hay và ảnh đẹp lắm đó.

      Xóa