24 thg 10, 2013

Nhân viên tóc vàng

Hồi đó có lần thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm, tui tuyển được một cô nhân viên bán hàng xinh đẹp. Tóc đen chứ không phải tóc vàng, thế nhưng vì người ta thường gọi người đẹp là Tóc Vàng, bởi vậy tui gọi tên cô ta là Tóc Vàng cho tiện vậy.

Hình chỉ có tính chất minh họa. Hà hà!

Với ngoại hình xinh xắn, tui phân công Tóc Vàng làm nhân viên bán hàng để... dụ khách. Ngoài ra, khi có dịp tổ chức triển lãm thì phân công cô đứng trực gian hàng cho nó... tươi sáng cái gian hàng của mình.

Lần nọ, công ty tui có tham gia Hội chợ Triển lãm ở Hội trường Thống Nhất, Tóc Vàng đứng... làm mẫu ở gian hàng. Buổi trưa giải lao, tụi tui ngồi ăn trưa, uống cà phê ở gần đấy. Tui giỡn:
  • Bữa nay em biết Hội trường Thống Nhất rồi, lát chiều tụi anh dẫn em đi tham quan... Dinh Độc Lập nhe!
Tóc Vàng ỏn ẻn:
  • Ừa, em thích vô Dinh Độc lập lắm! Hồi nhỏ em có vô rồi. Chiều nay anh cho em đi nữa nha!
Nghe nói vậy, tôi bèn chuyển chủ đề. Nhìn lên vách quán cà phê, thấy có bảng đề: Cần tuyển tiếp viên nữ bán cà phê, tui nói:
  • Nè em, chỗ này tuyển tiếp viên nữ nè, em xin vô đây làm chắc hợp đó!
Tóc Vàng ứ ư liền:
  • Ứ, hổng được đâu. Em làm nhân viên kinh doanh máy tính còn chưa tốt, sao mà đi bán cà phê được!
Má ơi, vậy ra cái công ty máy tính của tui đòi hỏi trình độ chưa cao bằng nhân viên bán cà phê nữa! Chán quá, tui đổi chủ đề, kể chuyện trên trời dưới đất:
  • Tuần rồi, anh đi Cà Mau. Cha, xứ đó nhiều muỗi lắm. Ngồi trong văn phòng mà phải xức dầu liên tục đó!
Tóc Vàng thỏ thẻ:
  • Ứ ư, em biết rồi. Bởi dzậy nên người ta mới kiu là đất muỗi Cà Mau phải hông anh?
Tóc Vàng của công ty tui là vậy đó.

Vài tháng sau khi vào công ty tui làm thì cô ta lấy chồng. Chồng cô ta là ai à? Là một khách hàng của công ty, đến mua hàng vài lần rồi... rinh luôn về làm bà xã.

Lấy chồng xong, Tóc Vàng tiếp tục bán hàng ở công ty tui trong một thời gian ngắn, nhưng bây giờ thì không còn làm nữa. Lại một khách hàng khác, sau vài lần tiếp xúc đã mời Tóc Vàng về công ty mình làm việc. Nghe đâu làm Trợ lý Giám đốc!

Các cô Tóc Vàng thiệt là giỏi ha các bạn?


Hai Ẩu

2 nhận xét:

  1. Hahaha, sao anh Hai hông kể luôn chuyện cô ta và bạn lái xe hơi quay lại thăm anh ở công ty hôm trời sắp đổ mưa đó?
    Ra khỏi xe cổ mới sực nhớ là chìa khóa còn cắm trong xe và cửa xe thì đã lock rồi làm sao mà mở?
    Tui nhớ anh kể dzí tui là cổ phone cho anh với cái giọng mếu máo hết sức dễ thương rằng thì là...
    "Anh Hai Ảu ui, "híp mi_híp mi", em đã lỡ khóa cửa xe hơi mà bỏ quên chìa ở trỏng chưa rút ra đó. Anh có cách nào"híp mi" hổng thôi chút trời mưa thì CÁI XE HƠI MUI TRẤN của em sẽ te tua vì nước đó, huhu!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui hổng chơi chiện anh nguoigia kể chiện mình rồi vu oan cho tui à nha! :-))))

      Xóa